Kết quả tìm kiếm cho "giới nữ"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9741

  • Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Phú Hữu

    Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Phú Hữu

    27-02-2026 10:20:47

    Sáng 27/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hữu phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

  • Lại Lý Huynh thắng Quách Phụng Đạt, làng cờ Trung Quốc thừa nhận "xứng danh vô địch thế giới"

    Lại Lý Huynh thắng Quách Phụng Đạt, làng cờ Trung Quốc thừa nhận "xứng danh vô địch thế giới"

    27-02-2026 08:26:37

    Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ Trung Quốc ở Công viên Văn hóa Quảng Châu, Lại Lý Huynh đã thi đấu xuất sắc trong 2 ngày đầu tiên ở "siêu giải đấu" Ngũ Dương Bôi.

  • Đưa thông tin bầu cử đến cử tri

    Đưa thông tin bầu cử đến cử tri

    27-02-2026 05:00:02

    Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa bàn đặc thù miền núi, có đông đồng bào Khmer như xã Ô Lâm, xã Núi Cấm chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, bảo đảm an ninh, trật tự..., tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử tổ chức thành công.

  • Xe đạp nữ An Giang hướng đến giải quốc tế

    Xe đạp nữ An Giang hướng đến giải quốc tế

    27-02-2026 05:00:02

    Hai giải xe đạp nữ quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn xe đạp Thế giới (UCI) sẽ diễn ra đầu tháng 3/2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội xe đạp nữ An Giang tự tin bước vào cuộc đua cùng các đối thủ mạnh trong và ngoài nước.

  • Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

    Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

    26-02-2026 16:20:06

    Theo cách riêng của họ. Không chỉ thay đổi định kiến “đánh chiêng là việc của đàn ông”, các đội cồng chiêng nữ còn trở thành những hạt nhân “truyền lửa” góp phần gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng.

  • Lý do trong tranh "mã đáo thành công" có con ngựa ngoảnh đầu lại

    Lý do trong tranh "mã đáo thành công" có con ngựa ngoảnh đầu lại

    26-02-2026 15:41:26

    Con ngựa ngoảnh lại phía sau trong tranh "mã đáo thành công" tượng trưng cho tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, không bỏ rơi ai, nâng đỡ nhau để cùng tiến lên phía trước.

  • Vì sao 90% nhân loại thuận tay phải?

    Vì sao 90% nhân loại thuận tay phải?

    26-02-2026 08:25:41

    Nếu tay thuận chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nhân loại có lẽ đã chia đều 50-50 giữa trái và phải. Điều gì trong sinh học và tiến hóa khiến cán cân nghiêng hẳn về tay phải?

  • Xuân phên giậu - Bài 3: Mùa xuân của tuổi trẻ

    Xuân phên giậu - Bài 3: Mùa xuân của tuổi trẻ

    26-02-2026 05:00:02

    Ánh sáng ngày xuân biên giới còn được thắp lên bởi sắc áo xanh tình nguyện. Trong 2 tháng giao thời cuối năm - đầu năm, đoàn viên, thanh niên mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến đến với các xã biên giới, xã đảo. Những bước chân tuổi trẻ đã góp thêm hơi ấm, kết nối nghĩa tình và làm nên mùa xuân rộn ràng nơi phên giậu Tổ quốc.

  • Châu Phong mở lối sinh kế từ du lịch cộng đồng

    Châu Phong mở lối sinh kế từ du lịch cộng đồng

    26-02-2026 05:00:02

    Khai thác giá trị văn hóa Chăm, xã Châu Phong phát triển du lịch cộng đồng gắn bảo tồn nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Mô hình từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, bền vững.

  • Hồi hương lập nghiệp

    Hồi hương lập nghiệp

    26-02-2026 05:00:02

    Rời đô thị, nhiều người trẻ mang theo vốn liếng, tay nghề và khát vọng trở về quê lập nghiệp sau thời gian làm ăn xa. Những mô hình nhỏ, sát nhu cầu đời sống đang mở ra hướng mưu sinh cho họ ngay trên quê nhà.

  • Trâu "điên" húc 2 người ở xã biên giới Quảng Trị bị thương

    Trâu "điên" húc 2 người ở xã biên giới Quảng Trị bị thương

    25-02-2026 17:59:22

    Một con trâu lao vào tấn công người khiến 2 nạn nhân trú xã Lao Bảo ( tỉnh Quảng Trị) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

  • Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm

    Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm

    25-02-2026 15:17:55

    Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.